Bi kịch 12 ngày cuối đời của người phụ nữ trốn chạy bạo hành chồng tại một nhà trọ Hàn Quốc
Người phụ nữ trốn khỏi chồng bạo hành, mang theo 5 chai soju vào phòng trọ giá rẻ và qua đời chỉ sau 12 ngày chuyển đến. Câu chuyện được đăng trên JoongAng Ilbo hé lộ góc khuất về bạo lực gia đình, sự cô độc và những phận người sống bên lề xã hội Hàn Quốc.

Một người phụ nữ mang theo 5 chai rượu soju bước vào phòng trọ nhỏ trong khu nhà ở giá rẻ. Mười hai ngày sau khi chuyển đến, chị qua đời trong cô độc. Câu chuyện được đăng tải trên báo JoongAng Ilbo đã khiến nhiều người không khỏi day dứt về số phận của những phận người bên lề xã hội.
Bài viết thuộc chuyên mục ghi chép của nhà văn kiêm chuyên gia dọn dẹp di vật Kim Sae Byeol, người nhiều năm làm công việc xử lý hiện trường sau các trường hợp tử vong cô độc. Qua từng câu chuyện, ông đặt ra câu hỏi về cuộc đời và cái chết, về những kết cục lặng lẽ ít ai hay biết.
Hành trình đến khu phố của những phận người xa xứ
Chuyến xe khởi hành từ rạng sáng. Tuyết rơi suốt đêm khiến mặt đường trơn trượt, chiếc xe tải thùng rỗng càng khó bám đường hơn. Quãng đường hơn hai tiếng rưỡi được đi với tốc độ chậm rãi, cẩn trọng.
Khi ánh sáng ban mai dần phủ lên những con phố, khung cảnh trước mắt khiến người ta có cảm giác như đang ở một quốc gia khác. Biển hiệu viết bằng ngôn ngữ nước ngoài xuất hiện dày đặc. Đây có lẽ là khu vực tập trung đông lao động nhập cư. Những tòa nhà thấp, mái cũ kỹ, xen giữa là các con hẻm chật hẹp, tạo nên một không gian vừa xa lạ vừa ngột ngạt.
Điểm đến là một tòa nhà dạng nhà trọ kiểu gosiwon. Tầng hai dành cho nữ, tầng ba và bốn dành cho nam. Người đón đoàn là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, vừa là cư dân vừa phụ trách quản lý nơi này.
Ông cho biết chủ nhà trọ còn quản lý nhiều cơ sở khác tại Seoul nên giao toàn quyền xử lý cho ông.
Người phụ nữ qua đời chỉ sau 12 ngày chuyển đến
Hiện trường nằm ở tầng hai. Người tử vong là một phụ nữ mới chuyển đến chưa đầy hai tuần.
Vị quản lý kể lại rằng ông đã chủ động bắt chuyện với chị trước đó để nhắc về việc đăng ký cư trú. Theo quy định, trong vòng 14 ngày kể từ khi chuyển đến, người thuê phải hoàn tất thủ tục đăng ký để tránh bị xử phạt hành chính. Đặc biệt, khu vực này còn có một số chính sách hỗ trợ nhất định mà người đăng ký cư trú có thể được hưởng.
Ông nói thêm, nhà trọ không yêu cầu tiền đặt cọc, tiền thuê phải trả trước theo tháng. Đây là nơi thường đón những người chỉ mang theo ít tiền mặt và một câu chuyện riêng không dễ nói ra. Có người là lao động nước ngoài sang kiếm sống bằng công việc nặng nhọc. Có người dù là công dân trong nước vẫn sống như kẻ bên lề xã hội. Họ đến rồi đi, không gốc rễ, không ai biết rõ quá khứ.
Khi mở cửa phòng và bật đèn, căn phòng hiện ra gọn gàng, sạch sẽ. Không có dấu hiệu xáo trộn lớn.
Người quản lý cho biết thi thể được phát hiện chỉ sau chưa đầy hai ngày. Ông nói mình từng xem nhiều video chia sẻ kinh nghiệm xử lý hiện trường của chuyên gia dọn dẹp nên đã chú ý đến những dấu hiệu bất thường.
Lời thú nhận về cuộc hôn nhân đầy bạo lực
Ngày ông hỏi về việc đăng ký cư trú cũng là ngày người phụ nữ xách nhiều chai rượu bước vào phòng. Ông nhớ mùi rượu thoang thoảng và ánh mắt mệt mỏi của chị. Bất ngờ, chị kể rằng mình bỏ trốn khỏi chồng.
“Tôi chạy trốn chồng. Trong hoàn cảnh này mà đăng ký cư trú thì hơi khó xử”, chị nói.
Ông quản lý kể lại rằng ông cảm thấy áy náy vì đã hỏi chuyện. Người phụ nữ buông một câu như tự nói với chính mình: chồng thường xuyên nghi ngờ, đánh đập. Sau đó chị lặng lẽ đi ngang qua ông, mang theo 5 chai soju vào phòng.
Đêm hôm đó, bi kịch xảy ra.
Bi kịch của những người sống bên lề xã hội
Câu chuyện về 12 ngày cuối cùng của người phụ nữ tại nhà trọ gợi lên nhiều suy nghĩ về thực trạng bạo lực gia đình và sự cô lập trong đô thị hiện đại. Những khu nhà trọ giá rẻ như vậy trở thành nơi trú ẩn tạm thời cho người chạy trốn khỏi quá khứ đau buồn, nhưng cũng có thể là nơi họ kết thúc cuộc đời trong lặng lẽ.
Trong bối cảnh xã hội Hàn Quốc ngày càng đa dạng về thành phần cư dân, từ lao động nhập cư đến những người bị đẩy ra rìa, vấn đề hỗ trợ tâm lý, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình và giám sát cộng đồng càng trở nên cấp thiết.
Cái chết của người phụ nữ ấy không chỉ là một sự kiện cá nhân, mà còn là lời nhắc nhở về những khoảng trống trong mạng lưới an sinh và sự quan tâm của xã hội.
Mười hai ngày, từ lúc tìm được nơi ẩn náu đến khi ra đi mãi mãi, là quãng thời gian quá ngắn ngủi. Nhưng phía sau con số ấy là cả một cuộc đời chịu đựng, trốn chạy và cô độc.
Người phụ nữ ấy đã tìm đến một căn phòng nhỏ như nơi trú ẩn cuối cùng. Không tiền đặt cọc, không người thân bên cạnh, không ai biết rõ quá khứ của chị. Chỉ có vài chai rượu và những ký ức đau đớn về một cuộc hôn nhân đầy nghi ngờ và bạo lực.
Câu chuyện ấy không chỉ là một cái chết lặng lẽ trong căn phòng trọ chật hẹp. Đó còn là lời cảnh tỉnh về bạo lực gia đình, về sự cô lập giữa đô thị đông đúc, và về những con người đang âm thầm sống như kẻ vô hình trong xã hội hiện đại.
Giữa thành phố sáng đèn, vẫn có những phận người ra đi mà không một ai kịp giữ lại.
Theo Joongang.co.kr
Bình luận 0